Gặp nhân viên nữ của chồng, tôi sững sờ khi nhìn gương mặt đứa trẻ cô ta dắt theo.
Tôi luôn tin rằng ở hiền sẽ gặp lành, và mong một ngày điều tốt đẹp sẽ đến sau những tháng ngày khó khăn. Cuộc sống đầy bất ngờ mà tôi không thể ngờ tới. Tôi và chồng quen nhau từ thời đại học, khi anh là sinh viên năm cuối và tôi là sinh viên năm nhất, anh luôn quan tâm và giúp đỡ tôi. Sau hai năm ra trường, chúng tôi đã có một đám cưới giản dị, được bạn bè và người thân ngưỡng mộ. Khi tôi ra trường, anh đã làm việc được ba năm và lên vị trí trưởng phòng trong một công ty công nghệ, nên tôi có thể yên tâm làm việc mà không lo về kinh tế. Chồng tôi rất hiền lành và chu toàn với gia đình.
Mỗi sáng trước khi đi làm, anh luôn hôn tôi tạm biệt và ôm tôi khi trở về. Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, nhưng sau 5 năm, tôi vẫn không thể mang thai. Khám bệnh, tôi phát hiện mình bị hội chứng buồng trứng đa nang, gây khó khăn trong việc có con. Sau thời gian buồn bã, tôi lấy lại tinh thần, được chồng động viên. Tôi đi khắp nơi chữa trị, không ngại chi phí. Tôi thường đọc và chia sẻ với chồng những câu chuyện về các cặp hiếm muộn để tạo động lực. Sau hai lần thụ tinh trong ống nghiệm thất bại, chồng tôi từng khuyên tôi không nên tiếp tục chữa trị, nếu không có con thì có thể xin con nuôi, và hãy sống vui vẻ.
Tôi may mắn có chồng luôn hỗ trợ, nhưng bố mẹ chồng lại không như vậy. Sau 5 năm không có con, tôi phải chịu đựng nhiều lời châm chọc từ mẹ chồng. Bà thẳng thừng nói rằng "Cây độc không trái, gái độc không con" và cho rằng tôi vô dụng. Tôi đau lòng nhưng vẫn kiên nhẫn xin thời gian để chữa trị, hy vọng một ngày sẽ có con. Một hôm, tôi nghỉ làm và quyết định mang cơm trưa cho chồng để hâm nóng tình cảm. Khi lên tầng, tôi gặp một phụ nữ dắt theo đứa trẻ 3 tuổi. Cô ấy chào tôi và nói rằng cô là vợ anh A., nhắc đến chồng tôi trước đó.
Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy bé trai giống hệt chồng mình. Mặc cho cô ta chào hỏi, tôi không thể nói gì, chỉ nghĩ rằng đó có thể là trùng hợp. Nhưng sự thật đâm thẳng vào tim tôi: thằng bé 3 tuổi ấy là con của chồng tôi. Khi tôi đưa bằng chứng cho anh, anh nói rằng anh yêu tôi và việc có con với cô ta là do mẹ anh sắp đặt, anh không kiểm soát được. Anh chỉ chu cấp tiền nuôi con, khẳng định không có gì với cô ta. Giờ tôi không biết phải làm sao khi cô ta đang từng bước tiếp cận, mong muốn có danh phận và thằng bé là công cụ để cô ta đạt được điều đó.
Con tôi không có, bố mẹ chồng thì ghét bỏ, và tình yêu chân thành của chồng không đủ để chúng tôi bên nhau. Liệu tôi có nên giải thoát cho chồng để anh có thể chăm sóc con của mình?




Source: https://afamily.vn/tinh-co-gap-nhan-vien-nu-cua-chong-toi-chua-kip-chao-thi-chet-dung-khi-nhin-guong-mat-dua-tre-co-ta-dat-theo-20181226151410616.chn